Chán nản vì vợ vừa lôi thôi vừa kém sắc
Anh Chung, 32 tuổi ở Hà Đông, không ngờ rằng sau khi kết hôn, vợ anh lại thay đổi hoàn toàn. Cuộc lột xác này không mang lại điều tốt đẹp mà ngày càng khiến anh thất vọng. Trước đây, khi yêu nhau, anh rất tự hào về vẻ ngoài của vợ - cô ăn mặc gọn gàng và cuốn hút. Anh nhớ mùi nước xả tóc hương bưởi trên mái tóc dài của vợ. Thời gian đầu sống chung, vợ anh vẫn giữ được sự gọn gàng, sạch sẽ, nhưng dần dần mọi thứ đã khác. Anh cảm thấy buồn khi vợ không còn chăm sóc bản thân như trước.
Khi cuộc hôn nhân của anh Chung bước sang năm thứ ba, anh bắt đầu nhận thấy sự thay đổi bất ngờ ở vợ, đặc biệt sau khi có con trai đầu lòng. Anh cảm thấy chán nản và hối hận khi thấy vợ lôi thôi, luộm thuộm hơn trước. Dù anh đã giúp đỡ nhiều việc nhà và nấu ăn, nhưng vợ vẫn không thay đổi. Anh cảm thấy như vợ đã trở thành một người phụ nữ khác, khiến anh ngày càng chán nản. Anh cũng nhận thấy, dù vợ đã đi làm lại, nhưng ở nhà, cô vẫn không giữ gìn vệ sinh hay gọn gàng như xưa.
Anh Chung cảm thấy sốc trước sự thay đổi của vợ sau ba năm cưới. Vợ mặc cả chiếc quần rách mà anh đã nhắc nhở nhiều lần và tỏ ra lôi thôi trong cách ăn mặc. Hơn thế, tâm lý của vợ cũng có nhiều thay đổi, cô thường cáu gắt và phản ứng mạnh mẽ khi anh góp ý. Anh muốn khôi phục tình cảm vợ chồng nhưng lại thấy vợ nằm cạnh với đầu tóc rối, trang phục xộc xệch, khiến mọi hứng thú của anh tan biến. Anh cảm nhận vợ đã trở thành một người phụ nữ hoàn toàn khác, và giờ chỉ còn lại sự chán nản khi về nhà.
Trong tâm trạng chán nản vì vợ xuống sắc, anh Tuấn Thái Hà (Hà Nội) nhận ra sự thay đổi rõ rệt của vợ sau khi sinh. Trước đây, khi yêu và mới cưới, anh chưa bao giờ phàn nàn về cô, vì vợ rất giản dị nhưng luôn chỉn chu và sạch sẽ. Ngôi nhà nhỏ của họ lúc nào cũng thơm tho. Tuy nhiên, lần đầu tiên anh thấy vợ sập sệ là khi cô vừa hết ở cữ, trong một đêm phải dậy pha sữa và thay tã cho con. Anh không dám nhìn vợ vì mái tóc bết bát và bốc mùi, còn bọng mắt thì thâm đen.
Anh Tuấn kể rằng vợ anh có làn da sần sùi và chiếc áo cô đang mặc có mùi sữa và mồ hôi của con. Đây là lần đầu tiên anh phải bịt mũi khi đi qua vợ, cảm thấy muốn lùi xa sau khi đưa bình sữa cho cô. Anh thường quay lưng vào tường để ngủ trong khi vợ cho con bú, và luôn thắc mắc tại sao vợ lại trở nên nhếch nhác như vậy. Anh hiểu rằng phụ nữ sau khi sinh không thể giữ gìn vẻ ngoài như trước, nhưng anh cảm thấy lo lắng vì chỉ mới có một đứa con mà vợ đã lôi thôi. Khi có thêm con thứ hai, không biết sẽ thế nào. Anh không muốn chỉ trích vợ, nhưng từ khi có con, cô không còn chú ý đến hình thức và cũng không dọn dẹp nhà cửa, khiến anh phải làm mà vẫn bị cô vứt bừa bãi.
Anh Tuấn kể về việc anh phụ trách giặt và rút quần áo, trong khi vợ chỉ gấp quần áo 2-3 lần mỗi tuần. Anh đã phải quay lưng vào tường ngủ để vợ cho con ăn sữa. Anh thắc mắc tại sao vợ lại mệt mỏi và nhầu nhĩ như vậy. Anh còn cho biết vợ thường ngồi ở phòng khách nhưng...


Source: https://afamily.vn/ngan-ngam-vi-vo-vua-loi-thoi-vua-qua-sap-se-2014040403405319.chn